Nhớ

Tác giả: Mặc Tiêu Phong

Lính ải biên thùy nhớ quê hương
Người đi viễn xứ nhớ tên đường
Lá rụng ngàn phong tìm nhớ cội
Chim chiều về núi nhớ xa xôi.

Đông sầu mây giăng cây nhớ nắng
Lối về xưa cũ nhớ bàn chân
Thời gian trôi lặng, quên nhớ tiếc
Xa cách âm dương nhớ để lòng...

Xế chiều ngang qua đời chớp mắt
Bàn tay xòe ngửa trắng khô khan
Mắt nhòa theo bụi trần sông núi
Vụt chớp thanh xuân tóc ngậm ngùi.

Về đâu cõi nhớ giữa lòng sâu
Bạt gió phong sương giữa trần sầu
Ôm cả gian trần không tỉnh mộng
Đêm dài ngày ngắn,đất vùi sâu...

Mặc Tiêu Phong
19.11.014
Chưa phân loại
Uncategorized