Nhớ Thương

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Bao năm khắc khoải bóng quê nhà
Tha thiết bến bờ nay quá xa
Mộng mị nhớ thương niềm yêu cũ
Sương rơi đôi lứa giấc chiều tà

Biển đợi vấn vương tan bọt sóng
Trăng buồn lóng lánh ánh tiêu ma
Tin yêu mờ mịt tình trăng nước
Lặng lẽ bên đời ta với ta !

Dĩ vãng chôn sâu cuộc yến sầu
Người yêu năm cũ ở nơi đâu ?
Bao phen ấp ủ niềm thương hận
Non nước xa rời mãi đớn đau !

Thường nhắn tin về đêm hằng đêm
Tìm cao sao sáng tỏa nỗi niềm
Lung linh kết nối ngàn tinh tú
Khói tỏa mây mù em hỡi em !

Vũ trụ chìm trong cảnh tối tăm
Âm hưởng dội về đất xa xăm
Mênh mang sông núi tình tuyệt vọng
Dạt dào nhung nhớ cõi âm thầm !

Bến cũ bờ xưa còn in dấu ?
Trời chiều nắng nhạt dưới hàng cau
Từ giã biệt nhau xa từ ấy
Ai biết lòng ai đọng nỗi sầu !?

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized