Xa Vời ( Tình Thơ Tháng 10 )

Tác giả: Mai Xuân Rin

Thu vẫn đây vẫn ươm vàng phố nhỏ
Chợt tháng mười mang gió gọi đông sang
Chiều hoàng hôn buông sắc tím mơ màng
Tháng mười về như chen ngang thềm nhớ

Vàng góc trời hoa dã quỳ rộ nở
Bước chân ai bỡ ngỡ giữa khoảng trời
Ôm nỗi niềm bảng lãng cứ chơi vơi
Tiếng yêu thương cứ nữa vời , huyễn hoặc

Tháng mười về giấu chờ mong thật chặt
Nghe trong lòng se sắt đến lao xao
Thu nhẹ nhàng nắng hong chút hanh hao
Ai nhớ ai nhuộm vàng màu cúc dại

Có mùa thu , mùa nhớ còn đọng lại
Vươn chút buồn ngang trái thắt tim côi
Dở dang hoài , dang dở , dở dang thôi
Giấc mộng đời trôi xa xôi lặng lẽ

Tháng mười về bấc lùa sang khe khẽ
Ru hồn thơ
...Tô vẽ
...Lối ai chờ ?

Đà Nẵng 1/10/2017
Mai Xuân Rin
Chưa phân loại
Uncategorized