Nhớ Mẹ

Tác giả: ÁI CHÂU 49 & Vuviethung

NHỚ ME.
Lẵng lặng đêm khuya tiếng gió về.
Nghe lòng buốt lạnh đến tái tê.
Không gian trầm lắng tim trăn trớ.
Chăn chiếu còn đây mẹ ở đâu.

Tắt bóng tà dương khuất nẻo đời.
Trần gian bỏ lại mẹ đi rồi.
Âm cung nơi ấy xa dịu vợi.
Mẩu tử tình thâm nhớ ngậm ngùi.

Võng trưa kẻo kẹt con còn nhớ.
Giọng hát ầu ơ sương phủ mờ..
Bếp lửa tàn tro in dấu mẹ..
Thương buồn nhớ mẹ dạ ngẫn ngơ.

Thoảng trong cơn gió hình như mẹ.
Ru mát đời con ấm nặng tình.
Một phút qua mê con thức tĩnh.
Mẹ đã về dây đây dạy dổ mình..
VH

NHỚ MẸ
Thấp thoáng ngoài hiên gió thổi về
Hương lừng bát ngát cánh đồng quê
Mây trôi sông lặng con thuyền bé
Chèo ngược giòng sông khua tiếng quen

Đếm bước thời gian khoảnh khắc thôi
Trả bóng nhân gian ,trả cuộc đời
Bỏ vòng tay ấm đi vời vợi
Hình bóng Mẹ xa nhớ ngậm ngùi

Đong đưa tiếng võng buồn thương nhớ
Bếp vắng lửa hồng khói lam mơ
Vườn sau ngõ trước nay còn đó
Phảng phất đâu đây dáng mẹ về

Thương buồn nhớ mẹ dạ ngẫn ngơ.
Lâng lâng cơn gió ...như là mẹ
Ngồi với bên con thổi mát tình
Tay ôm ký ức đi tìm kiếm
Ngày xửa ngày xưa bóng nhà mình
AC49
Chưa phân loại
Uncategorized