Nhớ Cố Hương

Tác giả: Peter Hy Tấn

Đi xa mới biết nhớ quê nhà
Nhớ làn khói bếp, nhớ mẹ cha
Ai về đất cũ quê ta
Cho tôi gửi gắm hương hoa tấm lòng

Con khôn lớn thời long đong tứ xứ
Bước vào đời cùng hơi thở đa mang
Mẹ ơi, nước mắt hai hàng
Tim càng quặn thắt nhớ ngàn đêm thâu

Mùa nay tới mùa sau chẳng hẹn
Biết khi nao về lại bến một lần
Mẹ cha chẳng ngàn năm còn mãi
Con lớn tuổi dần, cha mẹ lại mòn hao

Ngày mai đó, con về quê yêu dấu
Sỏi bên đường còn in dấu chân xưa
Bước đời con cho dẫu nắng hoặc mưa
Phụ Mẫu mãi là bài thơ tuyệt hảo.

25.05.2018
Chưa phân loại
Uncategorized