Nhớ Cố Hương

Tác giả: Minh Tuấn

Hoa thơm cỏ lạ bởi tay người
Tình đến rồi đi bởi chia phôi
Có phải hữu duyên thì mới được
Hạnh phúc bên nhau thắm nụ cười.

Hỏi gió bao giờ hết xốn xao
Hỏi mây dông bão đến khi nào
Hỏi trăng mấy bận trăng tròn khuyết
Cuộc sống ai người giống ước ao?

Vần thơ ngơ ngẩn bên ngày tháng
Cây bút quen thân cạnh gió gào
Khi mưa vỗ nhịp ngoài song cửa
Lúc tuyết rơi quanh lạnh bóng sao.

Tìm lại tuổi thơ thấy những gì
Mẹ cha dìu dắt bước chân đi
Thầy cô uốn nắn từng câu chữ
Đường cũ còn không thuở mộng ghi?

Vần nhớ xuân phai gửi bóng đường
Câu buồn thu nhạt góp ngàn sương
Từng đêm trăn trở ai nào biết
Giấc mộng hoang tàn ...Nhớ cố hương.

MINH TUẤN
Chưa phân loại
Uncategorized