Ngõ Nghè!

Tác giả: Vũ Đình Phận

Ngõ Nghè ơi!
Ngõ Nghè ơi!
Ước ao sống lại một thời mộng mơ.

Tôi về tìm lại tuổi thơ,
Đồng Đồng đã lở mấy bờ xanh non...(1)
Mía ngô biêng biếc không còn,
Bãi dâu xưa lại héo hon ruột tằm!
Xa vời kỷ niệm xa xăm...
Ve kêu trên lá, trâu đằm dưới sông.
Tập bơi một lũ tồng ngồng,
Rủ nhau cào hến bãi sông cát bồi.
Còn nghe vọng tiếng sông trôi,
Mõ chài đuổi cá từng hồi khua vang.
Gió thơm mật mía khắp làng,
Mẹ lo sắm tết, Mẹ sang chợ Chùa!

Sang đồng bắt cá mò cua,
Múc vều đổ dế nắng trưa Đồng Đồng(2)
Chợ chùa họp ở bên sông,
Bánh đa xâu lạt, tôi mong mẹ về!

Ngày xưa mỗi dịp nghỉ hè,
Ngoại tôi, nhà ở ngõ Nghè, đón tôi.
Xưa tôi háo hức niềm vui,
Nay tôi lòng dạ bùi ngùi...chơi vơi!

Thương Đồng Đồng đắm sông trôi,
Ngõ Nghè ơi, ngõ Nghè ơi...Ngõ Nghè!

30/1/2019
Ngày tại Quê

(1) Đồng Đồng: Tên bãi bồi phù sa sông Mã cuối làng tôi, chuyên trồng mía và hoa mầu
(2) ống Vều: một dụng cụ đựng nước làm bằng ống bương, dân làng tôi thường mang theo đi làm đồng.
Chưa phân loại
Uncategorized