Bâng Khuâng Hồ Gươm

Tác giả: Vũ Đình Phận

Bâng Khuâng Hồ Gươm

"Mắt ta loạn dáng mây hồ hải, 
Mộng ngát lâm tuyền mái tóc hương" (Đinh Hùng)
---------
Tóc dài em phơ phất
Gieo theo hồ gió lay
Tôi phút giây ngây ngất
Trôi bồng bềnh theo mây

Mặt hoa nghiêng nét ngọc
Suối tơ huyền xõa vai
Tôi lạc trong vườn mộng
Ngạt ngào đào hương phai

Đôi gò hoa đào nở
Gọi ong về giêng hai
Tôi đắm chìm mê mải
Tuyết lê miền Thiên Thai

Một thoáng trời nhan sắc
Em mình hạc xương mai
Ai ngắm mòn con mắt
Liễu nghiêng nghe thở dài

Mây ngà trôi lãng đãng
Mưa tơ trời nhẹ giăng
Gót xuân em dời bước
Hồ Gươm chiều bâng khuâng...

Thu Hồ Gươm
2018
Chưa phân loại
Uncategorized