Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngộ...

Tác giả: Vũ Đình Phận

Ngộ...

Có vàng mà chẳng biết vàng,
Biết vàng vàng mất tiếc than, kêu trời!
Có tình hờ hững tình rơi,
Tìm kim đáy bể, người ơi...thấy gì?

Những điều mình đã mất đi
Ngộ ra mình chẳng biết gì: có-không!

7/5/2019
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hạt Bụi Lang Thang
  • Giấc Xuân
  • Đâu Rồi Chùa Xưa(?)
  • Bây Giờ
  • Khúc Thu Hương Tích
  • Bâng Khuâng Hồ Gươm
  • Thăm Đền Chử Đồng Tử
  • Đơn Thân
  • Nỗi Niềm Hoa Gạo
  • Vô Vi
Thơ tương tự
  • Ngỡ (Lữ Kiêu Phong)
  • Ngơ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Ngộ (Đỗ Mỹ Loan)
  • Ngộ (Nguyên Phong)
  • Ngỡ (Đỗ Thị Thu Hương)
  • Ngơ (Hoanghoon)
  • Ngỡ (NHÀ THƠ MINH MẪN 0961.875.875)
  • Ngỡ (Lê Viết Tư)
  • Ngộ (Hoa Thuỷ Vu)
  • Ngỡ (Trần Đức Phổ)
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Nằm Nhớ Mẹ
  • Gốc Đa Ôm Gốc Thị
  • Nhớ Hoài !!!
  • Về Phía
  • Chiếc Bóng Cưộc Tình
  • Tham
  • Đám Cưới Đầu Xuân
  • Tà Áo
  • Tự Sự 6
  • Ô Y Hạng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đoàn Ngọc Sơn
  • Hồng Dương – Hương Ngọc Lan
  • Nguyễn Thanh Hà
  • Nguyễn Như Mây
  • Ngày Tháng Đi Qua
  • Ðông Anh
  • Tường Minh
  • Đóa Hoa Hồng
  • Hạ Uyên Chi
  • Phong Nguyên
©2026 - CungThuGian.com