Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lòng Còn Huyễn Hoặc Bóng Trăng_ Thơ 4 Câu

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Lòng Còn Huyễn Hoặc Bóng Trăng

Sao trách người ta đem bán trăng
Đâu dễ ai mua bóng chị Hằng
Tơ liễu trong tay người tơ liễu
Lạnh lòng sương gió ... gió sương giăng

Lưu Vĩnh Hạ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Buồn Của Cây
  • Tình Thơ Tha Hương
  • Dòng Trôi
  • Tình Cờ Găp Nhau
  • Thách Cưới
  • Tiền ...tiền ....tiền
  • Tình Tu _ Thơ 4 Câu
  • Đoạn Cuối
  • Tình Vọng Phu
  • Thương Cha
Thơ tương tự
  • Lòng Còn Huyễn Hoặc Bóng Trăng (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Lòng Còn Huyễn Hoặc Bóng Trăng _ Thơ 4 Câu (Lưu Vĩnh Hạ)
Thơ bạn muốn xem
  • Lạc Giấc Mơ
  • Cách Đoán Vận Mệnh Của Nhân Loại
  • Tiếc Hoài Ngày Xưa...
  • Tết Khổ Quá !!!
  • Tuổi Trẻ Khát Khao Và Hy Vọng
  • Khi Mất Nước
  • Ngày Giỗ Ba
  • Mùa Vu Lan
  • Mùa Hoa Lay Ơn
  • Niềm Tin Và Chiếc Lá Cuối Cùng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồng Quân
  • T. T. Mây Trên Ngàn
  • TAX
  • VANBA65
  • Thoan Quỳnh Khê
  • Ngọc Dung
  • Hoài Nhớ
  • Hoàng Lan
  • Trần Nhân Tông
  • Bồ Câu
©2026 - CungThuGian.com