Theo Em Đi Lễ Chùa - 2

Tác giả: Nguyên Thạch

Rằm nay em đến thăm anh
Mây xanh, em mặc áo xanh hương mùa
Mỗi Rằm em đến lễ chùa
Siêng năng niệm Phật..cho vừa lòng anh.

Mây xanh che vạt áo xanh
Nét ai e thẹn, lòng anh nhủ thầm
Nguyện trăng sau, cũng trăng Rằm
Em mặc áo tím đến thăm viếng chùa.

Tím như mây tím gió đùa
Để anh theo gió, gió lùa cánh bay
Cách xa tay vói bàn tay
Hãy cứ như thế để đây trĩu lòng

Đêm về còn mãi ước mong
Được đợi dáng đến, được trông dáng về.
Hỡi cô con gái miền quê
Liêu xiêu chân vướng tóc thề buột chân

Đường gần mà nẻo chẳng gần
Nên bươm bướm mãi trong sân la đà.
Nhà em đường đến không xa
Chỉ xa một nỗi là xa cách lòng!

Vườn hồng nở rộ đóa hồng
Hồng gai khó hái, nhọc công anh chờ.
Gái quê ngoài cứ hững hờ
Mà trong như đã...Trông chờ bóng ai.

Tết Mai rực nở cánh Mai
Xuân này dạm hỏi Trúc Mai duyên cầm.
Cưới nhau cũng đúng ngày Rằm
Hai họ đều chúc trăm năm vững bền.

Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized