Nặng Tình

Tác giả: Peter Hy Tấn

Ta nhớ em nhiều hơn ánh sao
Nhớ quằn nhớ quại như đớn đau
Ôi tim ta đã yêu sâu đậm
Một mình nhung nhớ tới u sầu

Ta thấy khi yêu mình ngẩn ngơ
Chẳng cần dương thế, muốn em cơ
Không màng danh lợi, không châu báu
Chỉ thiết tình em thỏa mong chờ

Ôi người ấy ơi sao nỡ lòng
Để anh đơn lẻ giữa mênh mông
Em biết tình anh dào dạt thế
Chớ để ban mai thiếu vầng hồng

Anh vẫn là anh, vẫn trọn tình
Kệ đời đen bạc, kệ người khinh
Khi đã yêu rồi đâu tính toán
Chỉ biết em thôi mới nặng tình.

06.03.2021
Chưa phân loại
Uncategorized