Lang Thang

Tác giả: Peter Hy Tấn

Ta ngược lối về trong đêm nay
Những hàng cây tả tơi sau mưa gió
Ta thấy bóng hình ta nơi đó
Dưới ánh đèn mờ là từng nỗi khổ không tên

Ta lang thang thèm khát lắm an yên
Tim đau đáu chờ mối duyên như mộng
Có ai nghe một tâm hồn đang sải rộng
Sẵn lòng yêu và cũng sẵn lòng thương

Đêm chìm dần trong tiếng gió màn sương
Ai ví mình như bức tường cổ kính
Đã rêu phong nên người ta lơ đễnh
Sợi tơ vàng thôi dệt tiếng thơm tho

Ta thấy ta trong ảo ảnh, mơ hồ
Không nhếch mép dẫu chỉ là thoáng chốc
Cả tâm hồn bỗng hóa ra trọc lốc
Trời vẫn mưa mà khô khốc tim ai

29.09.2020
Chưa phân loại
Uncategorized