Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lang Thang

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Gió đến hồn đi hạnh phúc ngừng
Ta còn đây mãi chút bâng khuâng
Bao nhiêu thoang thoảng ngàn yêu dấu
Thương mình quên cả lối xưa đâu
Đông đi xuân đến vẫn tần ngần
Buồn chi hạnh phúc đã quay lưng
Đời này muôn lối, bao điêu đứng....
Cười đi để thấy nhẹ bước chân....
April 2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Thương....
  • Quê Hương
  • Tìm Chân Ái
  • Lạc Bước Thiên Đường
  • Biển Tím
  • Hoping
  • Cười Hoài
  • Xót Xa Nhớ Nhà
  • Chấn Hưng Tiếng Việt
  • Đừng Cố Quên
Thơ tương tự
  • Lang Thang (Huongtuyet274)
  • Lang Thang (NgọcThạch)
  • Lang Thang (Lucky Phan)
  • Lang Thang (Đỗ Mỹ Loan)
  • Lang Thang (HẠO VŨ)
  • Lang Thang (Diên Vỹ)
  • Lang Thang (Ngọc Dung)
  • Lang Thang (Hàn Mặc Tử)
  • Lang Thang (Trinhcamle)
  • Lang Thang (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Tĩnh Lặng
  • Quê Hương Nhân Loại
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 570.
  • Lỗi Hẹn Rồi Sông Nước Của Quê Ơi !
  • Thơ Họa (2) Phận Bèo Mây
  • Đợi Anh Về....
  • Nụ Cười Xuân
  • Lệ Đá
  • Nỗi Lòng Người Thanh Tra Thi
  • Hoàng Hôn Cứ Mãi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Đình Toàn
  • Vuhung Viet
  • Saibot
  • Trung Nguyễn
  • Hàn Giang
  • Nguyễn Thành Quới
  • Ngọc Thạch (Thạch Jia)
  • Hồ Xuân Thu
  • Phạm Chữ Mặc Nhiên
  • Nguyễn Trung Nghĩa
©2025 - CungThuGian.com