Nặng Tình Biển Đảo Trường Sa

Tác giả: Tuấn Thanh (Thuận Nguyễn; Thanh Thơ)

Em tan ca giữa chiều tím Pleiku
Mây giăng mắt hôn cánh diều lộng gió
Nhớ về anh nơi Trường Sa điệp trùng sóng vỗ
Đang canh giữ biển trời cho Tổ quốc bình yên

Nơi đảo xa anh nhớ về em
Xanh ngát thảo nguyên, Dã Quỳ vàng sương phố núi
Biển Hồ mộng mơ, Chư Đang Ya (*) chờ đợi
Nắng mượt Đồi Chè tím ngát nhớ nhung
*
Sóng biển rạt rào vỗ mạn tàu gác đảo ngày đêm
Hải Âu vỗ đàn xa khơi, nặng tình người biển nhớ
Như bản Trường ca mang hồn thiêng sông núi
Tổ quốc bên anh, đảo xa luôn gần lại
Ánh đèn sáng ngư trường nhớ phố núi vào đêm

Anh yêu biển đảo quê hương
Lòng quặn đau nhớ về đồng đội
Anh dũng hy sinh giữa “biển trào sóng dữ”
Khúc Tráng ca chói ngời trang sử
Sáng mãi ngàn đời hào khí non sông!

Anh yêu biển đảo quê hương
Và yêu lắm ngư dân
bám biển, vươn khơi mùa biển lặng
Nắng rát ngủ trần
đêm trường thức trắng
Cho những chuyến tàu về
đầy ắp cá đại dương

Biển đảo Trường Sa khí phách anh hùng
Lời non nước khắc sâu trong tim chàng trai Việt
Sóng gió không nản lòng; gian khổ, hiểm nguy không lùi bước
Quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương!
*
Nhớ về em - Lòng biển đảo xa xôi
Và, yêu anh - Nặng tình em phố núi
Hoa tình yêu đơm đầy nỗi nhớ
Cho hoa đời đơm hạnh phúc muôn nơi!

(*) Núi lửa Chư Đang Ya ở huyện Chư Pah tỉnh Gia Lai
(Viết năm 2013, chỉnh lý và bổ sung 2017)
Chưa phân loại
Uncategorized