Xuân Này Anh Cô Đơn

Tác giả: Tuấn Thanh (Thuận Nguyễn; Thanh Thơ)

Em theo chồng về xứ lạ
làng quê trở giấc quạnh hiu

chồi xuân lặng lẽ nghiêng đầu
hương tình yêu bay cùng gió lạ

em đi rồi !
ruộng vườn xanh xao ngóng đợi
cánh én cô đơn
không thắp nổi mùa xuân
hong nắng ấm trong anh

giọt sương già lung linh
trên cành lúa vỡ vụn
trong nắng ấm chào xuân
hoàng mai nở sớm
đơn côi rơi thầm lặng

đóa xuân hồng muốn trao
chút tình đơn phương không người đón nhận
chợt héo tàn rưng rức hương bay

xuân không có em
hương vị cũng nhạt nhòe
anh nhặt cánh mai rơi
xếp hình trái tim lồng
nén niềm thương vào vô tận

thời gian hững hờ
không đợi chờ tình yêu tự đến
muốn có nụ xuân hồng
phải thắp sáng niềm tin
trong thẳm sâu đáy mắt cuộc đời

em đi lấy chồng
mang ước vọng ngày mai
xuân này
anh cô đơn bên thềm năm mới

Anh chân quê
thật thà vụng dại
mãi đợi xuân về
gửi nắng ấm bên song !
Chưa phân loại
Uncategorized