Lỗi Hẹn Tình Anh

Tác giả: Tuấn Thanh (Thuận Nguyễn; Thanh Thơ)

Em đã hẹn cùng anh từ hôm đó
Khi vầng trăng vừa mới nhú trên đồi
Lời em hứa có trăng và cây cỏ
Có gió ngàn và...những giọt sương rơi!

Đếm từng giọt cà phê đêm chờ đợi
Thời gian trôi trong u tịch lặng lờ
Tiếng lá khô xạc xào khua gió thổi
Bỗng ngỡ ngàng chân khách lạ đường thơ!

Anh đã quen bao lần tình lỡ hẹn
Đợi nhiều rồi thêm nữa có sao đâu
Bao lần muộn cuối cùng em cũng đến
Tình yêu trao thêm cung bậc ngọt ngào

Nhưng lần này giọng u buồn buông khẽ
Em rong lời trong ánh mắt xa xăm...
Trăng lang thang cuối chân trời cô lẻ
Anh một mình quạnh quẽ đợi chờ em

Sương khuya tan ly cà phê...nguội đắng
Vuốt nỗi buồn chìm sâu thẳm đêm đen
Dế kêu ran tìm bạn tình xa vắng
Trăng lịm rồi anh lặng lẽ…cô đơn!
Chưa phân loại
Uncategorized