Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thu Tím Vội Vàng

Tác giả: Tuấn Thanh (Thuận Nguyễn; Thanh Thơ)

Anh muốn gửi bên kia rìa nắng hạ
Chút tình si cho thu tím vội vàng
Lỡ say đắm cỏ hoa miền đất lạ
Bước chân về níu mất nửa vành trăng

Giờ lạnh lẽo đường vào thu hoang vắng
Nắng vàng thu ngơ gót hạ lạc loài
Em thơ thẩn nửa trăng buồn dĩ vãng
Thảo nguyên chờ mông quạnh héo bờ môi!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vững Niềm Tin
  • Dòng Sông Cũ
  • Bên Rìa Dĩ Vãng
  • Đôi Ngả Tình Xa
  • Xuân Này Anh Cô Đơn
  • Trăng Rụng Bến Từ Ly
  • Lỗi Hẹn Tình Anh
  • Nặng Tình Biển Đảo Trường Sa
  • Trăng Vỡ Bến Từ Ly
  • Ngày Mai Em Trở Lại
Thơ bạn muốn xem
  • Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh
  • Nếu Ngày Mai Em Không Làm Thơ Nữa
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (727)
  • Người Đi Vào Sương Gió !!!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1536)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (632)
  • Nhớ
  • Nạn Đạo Thơ
  • Lòng Mẹ
  • Tình Ta Hoà Quyện Bền Lâu 05072023
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Quỳ
  • Trần Phương Ánh Nguyệt
  • Hương Xưa
  • Trần Trung Đạo
  • NGOC THỤY
  • Đặng Xuân Linh
  • Vyvy
  • Trần Thản
  • Khánh Trang
  • Thế Nguyên
©2025 - CungThuGian.com