Ngày Mai Em Trở Lại

Tác giả: Tuấn Thanh (Thuận Nguyễn; Thanh Thơ)

Có một thưở
Em nghiêng trao con sóng nhỏ
Vỗ bờ môi
Chín mọng ước mơ hồng
Rồi từ đó
Bồng bềnh miền bão tố
Ánh mắt nhìn chao đổ biển mênh mông

Anh ước ao
Được làm cánh buồn dong
Vớt sao khuya
Chở đầy cơn say mộng
Em trở lại
Từ sóng ngầm biển động
Chút hương xưa mằn mặn rót môi mềm...

Em vẫn mù tăm
Thăm thẳm cánh chim
Con phố nhỏ
Bỗng guộc gầy năm tháng
Em cứ đi...
Ước mơ xa hồng thắm
Em có về
Ru tiếng hát hoài mong ?

Không đâu em!
Dù bão giông mê muội
Xóa cuồng si
Phủ nấm mộ rong rêu
Hoa vẫn nở
Bên vách đời đá sỏi
Em cứ về!
Sóng vẫn vỗ hoang liêu

Em trở lại ngày mai ?
Anh đợi mãi...
Tháp tình xây
Trên đỉnh cát Dã Tràng
Gió nhè nhẹ
Lối về thơm hương Cải
Chén đắng cay hoang hoải...
Ngỡ thiên đàng !
Chưa phân loại
Uncategorized