Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngày Mai Em Đám Cưới

Tác giả: Hữu Anh

Ngày mai em đám cưới
Anh có đến dự không?
Và nhìn em lần nữa
Để em đi theo chồng.

Rồi ngày mai ta sẽ
Tự tìm hạnh phúc riêng
Anh sẽ về bên vợ
Cô ấy rất ngoan hiền

Anh tùng là chú rễ
Em đã thành cô dâu
Mỗi người một hạnh phúc
Nhưng lại chẳng với nhau

Thôi anh về đi nhé
Để em bước ra đi
Tình yêu em đánh đổi
Giờ đã lỡ xuân thì.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Người Thương Ta Khi Trẻ
  • Có Thứ Tình Yêu Được Gọi Là Bưông Tay
  • Anh Nhớ Em Người Yêu Ạ
  • Chuyến Tàu Tuổi Thơ
  • Anh Cứ Đi Đi
  • Viết Cho Người Con Gái Tôi Nợ Cái Nắm Tay (2)
  • Tôi Đi Tìm Em
  • Tớ Chọn Cho Mình- Đợi Cậu Đến Chung Đô
  • Leter For Mom
  • Chiều Hoàng Hôn
Thơ tương tự
  • Ngày Mai Em Trở Lại (Tuấn Thanh (Thuận Nguyễn; Thanh Thơ))
Thơ bạn muốn xem
  • Chồng Ơi Ở Đâu
  • Hè Sang 2
  • Vắng Bạn
  • Gương Thánh Mẫu
  • Kệ Pháp Hoa, Saddharmapundarika Sutra (Lotus Sutra)
  • Chợ Biển Quê Tôi
  • Chong Đèn
  • Thơ : Cán Bộ Đường Lối
  • Chí Đã Nhũn Bao Chừ
  • Yêu Người
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dũng Nguyên
  • Phạm Bảo Hải
  • Điền Phong ( Sarika Nguyễn )
  • Đình Lang
  • Danh Trường An
  • Đặng Vũ
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.
  • Phạm Bá Diện ( Hồng Hà)
  • Nguyệt Quỳnh
  • Khánh Quỳnh
©2026 - CungThuGian.com