Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xuân Quê Nghèo

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Xuân này đất Mẹ thiếu màu hoa
Lắm cảnh người dân mất cửa nhà
Phố núi hoang tàn im trống mõ
Thị thành đổ nát vắng đàn ca
Kìa thân gầy guộc bầy con trẻ
Nọ dáng liêu xiêu những cụ già
Cứ tưởng thanh bình là bụng ấm
Đâu ngờ đói khổ vẫn quanh ta

January 22, 2019
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ bạn muốn xem
  • Trên Ngõ Nhỏ Phố Nhỏ
  • Người Puộc
  • Mưa Ngoài Phố Xa
  • Hôn Nhân Bỏ Quên
  • Không Đề 10122020
  • Ánh Nắng Hồng Ân.
  • Thẫn Thờ Trong Đêm
  • Mận Đào Đua Nở Muôn Nơi Đẹp (Khoán Thủ – Bát Vĩ Đồng Âm)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (865)
  • Chuyen Tinh Khong Doan Ket
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trịnh Khánh
  • Vô Danh
  • Ngọc Thạch (Thachjia)
  • Nguyễn Nguyễn Thượng Hiền
  • Võ Hoàng Thúy Vy
  • Toàn Tâm Hòa
  • Lê Thanh Phấn (Cà Mau)
  • Vuviethung
  • Phùng Thiếu Minh
  • Trần Văn Anh
©2026 - CungThuGian.com