Nặng Tình

Tác giả: Hồng Dương

Mây giấu gì trong bóng nắng chiều buông
Hoàng hôn xuống cả khuông trời tim tím
Làn sương đục giấu gì khi chiều lịm
Trăng giấu gì bên mí mắt người xa...

Em giấu gì khi giận dỗi đêm qua
Cơn mưa đổ vỡ òa trong nỗi nhớ
Đêm hiu hắt gió buồn rầu nức nỡ
Giọt hồn đau rơi vỡ ở ngoài hiên

Biển giấu gì trong ngọn sóng triền miên
Tung bọt trắng vỡ trên bờ thương mến
Đêm thầm khóc rì rầm cho mỏi mệt
Mạch lòng căng đông kết nụ nhớ nhung

Em giấu gì trong đôi mắt ngại ngùng
Lệ thấm ướt cả khung trời hoa mộng
Bờ môi nát bàn tay gầy lạnh cóng
Nhạc đêm buồn sương mỏng mảnh lung lay

Em giấu gì trong tóc rối như mây
Trăng ray rứt rơi đầy trên mặt biển
Côn trùng vọng ngàn vì sao ẩn hiện
Giấu vụng về ... theo tiếng nấc thời gian...

Giấu trong anh một nỗi nhớ ngập tràn
Em đã giấu ... vô vàn tình say đắm
Giấu tất cả yêu thương trong sâu thẳm
Mặc tình anh ... ôm nặng mớ tơ lòng...

.
Chưa phân loại
Uncategorized