Mơ...

Tác giả: Kim Thư

Em đang viết cho anh
Những điều hơn nỗi nhớ
Sông bên bồi bên lở
Dùng dằng nước phân vân.

Em đang nói với anh
Về giấc mơ nào đó
Có anh, nắng và gió
Lững lờ mây trắng bay.

Anh trao cả cho em
Môi ngọt ngào đằm thắm
Khoảng trời riêng vắng lặng
Chỉ còn chúng mình thôi.

Ôi tình đã lên ngôi
Không có gì hối tiếc
Lối mộng cùng mải miết
Mặn nồng... say đắm say.

Hững hờ gió nhẹ lay
Em giật mình choàng tỉnh
Giấc mơ ơi !... Ngộ nghĩnh !
Nơi nào cũng có anh !

TV 15.5.2015
Chưa phân loại
Uncategorized