Mơ Màng...?!? (2)

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

* MƠ MÀNG...?!?

Em nhìn đất ngó trời chất vấn
Cớ vì sao lệ ngấn hoen mi
Hay là đang nhớ dòng thi
Trải niềm hạnh phúc diệu kỳ uớc mơ
*
Tâm tư đã vào thơ mấy độ
Khi thu về lá đổ muôn chiều
Tình nồng tim chín còn yêu
Hỡi người trong mộng tiêu diêu phương nào
*
Mắt lơ đãng mơ sao tình ấm
Len vào lòng sâu thẳm yêu đương
Gió ơi dừng bước bên đường
Cho ta nhắn chút tình trường tái tê
*
Bao năm đã lê thê phòng trống
Mối tình thơ trông ngóng phương nào
Đất trời mây gió vì sao
Ai người gối mộng chiêm bao phỉ tình
*
Hay ngồi đó mắt nhìn cho có
Chẳng nghĩ gì khốn khó nhân gian
Không buồn nào khóc than van
Tim lòng vẫn thế cưu mang kiếp người...
-N3-Nguyễn Ngọc René - 15/08/2015
***************
Chưa phân loại
Uncategorized