Giọt Men Đời

Tác giả: Hồng Dương

Giọt mưa thánh thót rơi rơi
Giọt lòng tí tách giữa nơi vô cùng
Giọt hồn nỡ nát mông lung
Giọt yêu giọt mến ngại ngùng lẽn đâu

Đêm nghe sương giọt mái đầu
Giọt cay ... cay đằng giọt sầu ... sầu nghiêng
Giọt thương đau mắc niềm riêng
Xót tong tong giọt một miền khói sương

Hư vô nhân ảnh tơ vương
Nụ cười nghiêng cả con đường đang đi
Thảng hồn dư vị lạ kỳ
Nghe như tiếng thở thầm thì duyên em

Vì yêu nắng giọt môi mền
Vì thương trăng tỏa một đêm rạng ngời
Vì đường xa cách chơi vơi
Vì nên thế đó nhớ ơi rụng rời

Mây kia ngự ở trên trời
Ta đây người đó một đời ngóng nhau
Biết bao giờ... có kiếp sau
Để mên tình rót giọt sâu vô ngần...

Còn trăng còn gió còn thân....
Còn bao nhiêu giọt còn cần có nhau...
Chưa phân loại
Uncategorized