Tạm Biệt Tình Yêu

Tác giả: Diệu Nguyễn

Đau quá thì buông
Buồn phải chia sẻ
Chớ đừng lặng lẽ
Ôm lấy một mình

Có những cuộc tình
Khiến mình day dứt
Nhưng không thể đứt
Bởi nợ chưa vơi

Quá nửa cuộc đời
Cứ hoài trăn trở
Bỏ thì không nỡ
Nhận lại xót xa

Ngày tháng trôi qua
Yêu trong cằn cõi
Chùng chân mỏi gối
Để được gì đâu

Hai tiếng bạc đầu
Răng long hạnh phúc
Nghe sao tủi nhục
Mặn đắng bờ môi

Không thể chung đôi
Thôi thì giải thoát
Đắng cay mật ngọt
Nếm đã đủ nhiều

Hai chữ tình yêu
Vẫy chào tạm biệt

16/8/2016
Chưa phân loại
Uncategorized