Sợ Yêu 1

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Nói thật lòng em cũng có nhớ anh
Nhưng e ngại nên đành im lặng thế
Bởi lo sợ nói ra thêm buồn tẻ
Duyên phận này có lẽ chẳng đến đâu.

Trên thế gian đầy rẫy những nỗi đau
Em sợ lắm cảnh lao đao khổ lụy
Vướng bể ái luôn mất đi lý trí
Chẳng thể nào suy nghĩ được điều chi.

Em chỉ mong tránh khỏi vòng thị phi
Lời đàm tiếu sân si của thiên hạ
Em sợ nếu một mai mình trượt ngã
Không ai người vội vã đỡ em lên.

Khi đớn đau chắc chỉ biết kêu rên
Bởi anh chẳng kề bên làm chổ tựa
Thì anh hỡi ! Nếu như cây mục rữa
Có còn nguyên vẹn nữa không hỡi anh.
11/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized