Mẹ Tôi 3

Tác giả: Ngọc Nghĩa

Mẹ tôi dãi nắng dầm mưa...
Cũng vì ba bữa sáng trưa tối chiều!
Cho đàn con nhỏ thân yêu...
Thế nên Mẹ phải chịu nhiều gian lao.
Mẹ đi trời vẫn còn sao...
Khi đàn con nhỏ vẫn còn trong chăn,
Mẹ nhìn mỗi đứa một lần...
Trước khi bương chãi tảo tần sớm hôm.
Tìm về những hạt gạo thơm...
Đó là đánh đổi biết bao nhọc nhằn !
Đến lúc tỉnh dậy phân vân...
Không biết Mẹ đã rời chăn khi nào?
Giờ đây nước mắt tuôn trào...
Lòng con đau lắm Mẹ nào có hay !
Trãi qua bao cuộc vần xoay...
Phong sương giá buốt xóa nhòa tuổi xuân.
Xuân đến rồi lại xuân xa...
Thời gian lặng lẽ trôi qua cuộc đời!
Chỉ mong con lớn nên người...
Đó là kết quả của người dưỡng nuôi!
Con thương Mẹ lắm Mẹ ơi!
Con mong xóa được bầu trời đêm Đông.
(Một sáng Mùa Đông năm 2000.)
Chưa phân loại
Uncategorized