Mẹ Tôi

Tác giả: Phuong Vuong

Thuở sinh ra tôi chỉ có mẹ
Tháng ngày thơ ấu, chỉ mẹ thôi
Mẹ vất vả sớm hôm tần tảo
Vai mang tay xách chẳng ngừng ngơi
Vì sinh thời, thời thế thay đổi
Luôn bôn ba hang cùng ngõ ngách
Mẹ luôn yêu thương con vô vàn
Vì với mẹ tôi là tất cả
Tôi là mầm sống của mẹ tôi
Tình của mẹ tựa biển thái bình
Như mây trời nghĩa mẹ bao la
Cuộc đời này mẹ sống vì con.

*--**

Rồi thời gian thắm thoát qua nhanh
Nợ mòn rồi con cũng khôn lớn
Sức mẹ cạn dần theo tháng năm
Chữ hiếu trên vai con chưa gánh
Dưỡng dục sinh thành đã trả đâu
Đầu đã vội đội vành khăn tang
Mẹ ra đi khi chưa trọn đời
Kiếp con người chưa đủ sáu mươi
Ôi than ôi thương mẹ vô ngàn
Mẹ mất rồi con sẽ bơ vơ
Đàn đứt dây còn xoay còn trở
Mẹ mất rồi biết thuở nào nguôi.
Phuong Vuong
Chưa phân loại
Uncategorized