Mẹ Tội

Tác giả: Vuviethung

MẸ TỘI
Mẹ giờ sức khỏe mỏi mòn.
Niềm vui có được cháu con bên mình.
Chẳng cần ăn uống linh đình.
Mong sao con cháu trọn tình yêu thương.
Làm ăn sinh sống tứ phương.
Thường xuyên cố gắng lên đường về thăm.
Mẹ nay gần đủ trăm năm
Cành khô lá úa lặng thầm ra đi.
Không bưồn cho buổi chia ly.
Chỉ lo con cháu ai bi khổ sầu.
Đường đời nhiều nỗi nông sâu.
Khi con mất mẹ qua cầu ai nâng.
Khó khăn sẽ gấp vạn lần.
Lo con lỡ bước sẩy chân khổ đời.
Cháu con học cách làm người.
Trọn câu hiếu tử làm vui lòng già.
Mấy lời mẹ nhủ thiết tha.
Hãy mà thực hiện cửa nhà bình yên.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized