Mẹ Tôi

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

MẸ TÔI
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Qua năm tháng chịu nhiều sương gió
Ngàn dặm đường nào có sá chi
Oằn cong quang gánh Mẹ đi
Cho con tất cả những gì đẹp tươi

Con nhớ rõ một thời khổ cực
Những đêm trường Mẹ thức làm thêm
Ít đồng bạc lẻ úa mềm
Mẹ tôi đổi cả những đêm nhọc nhằn

Bữa cơm độn toàn bằng khoai sắn
Mẹ cho con cơm trắng nồng thơm
Miếng ngon để sẵn tinh tươm
Còn về phần Mẹ chỉ đơm qua ngày

Con nào biết nào hay lòng Mẹ
Cứ vô tư như lẽ thường tình
Nhọc nhằn đổi gánh mưu sinh
Mồ hôi đổi những yên bình cho con

Thời gian đã sói mòn sức lực
Tóc bạc nhiều đau nhức liên miên
Đôi vai cõng những ưu phiền
Giật mình con thấy bên miền chông chênh

Ngày 22 .10 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized