* Quỳnh Như Nhạn Trắng Gò Công *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

.
QUỲNH NHƯ NHẠN TRẮNG GÒ CÔNG
Thơ Nguyễn Ngọc René

Nguồn cội đó Gò Công in dấu
Phan Quỳnh Như xuất khẩu thành thơ
Mặc cho xa thẳm bóng mờ
Ngợi ca bài hát dìu mơ quê mình

Dùng song thất lung linh vần điệu
Mối chân tình chẳng thiếu chi nào
Ảnh thì rõ sáng như sao
Không photoshop sửa cào dối gian

Dùng hình thật nồng nàn chất phát
Không điêu ngoa đi gạt người đời
Một lòng nhất dạ nào vơi
Đúng là nhạn trắng tuyệt vời Gò Công ...

Bao ngày tháng ươm nồng ngát vị
Làm vang danh với ý thơ về
Cho tình đắm đuối hương quê
Dẫu thân cách biệt chẳng kề một bên...

Dầu mệt mỏi vẫn bền chí hướng
Nhạc từ thơ âm hưởng song hành
Ngân nga nghệ sĩ giọng thanh
Hát từng câu chữ mà thành bài ca...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 29/01/2017

**
KHAI BÚT : Bài xướng
? CỘI NGUỒN ?
Thơ : Phan Quỳnh Như

Đàn nhạn trắng Gò Công vui nắng
Chở hồn mơ thầm lặng cùng mây
Miền Nam nhân ái đong đầy
Nâng hồn con trẻ cánh bay vào đời

Tiếng mẹ dỗ à ơi giấc ngủ
Vọng năm canh chim hú vượn kêu
Mà nghe con vịt kêu chiều
Mênh mang sông nước tình yêu dịu dàng

Âm hưởng Bắc còn vang cha hát
Điệu dân ca khúc nhạc trống chiêng
Hỡi cô tát nước ngoan hiền
Có còn vá áo tình duyên đôi mình?

Quê ông đó Ninh Bình chưa đến
Cội nguồn bao yêu mến chưa qua
Bà nơi Thanh Hoá mượt mà...
Rưng rưng nhớ nội đã là người xưa

Hồn Nam Bộ máu đưa Bắc Việt
Nặng tình sâu tha thiết quê hương
Dẫu đi qua mấy dặm trường
Lá rơi về cội yêu thương trọn đời.
Chưa phân loại
Uncategorized