Lạc Bước!

Tác giả: Hồng Dương

Bao ao ước trần gian rất lạ!
Người lên khe suối tắm trăng trinh
Người vào thinh lặng lặng thinh
Ta vào nhân thế một mình dạo chơi !

Người rung, chùa động, chuông vời vợi
Ta vào nhân ải thắm nơi nơi
Người ngân kinh khổ tụng kinh
Ta ngân pháp cổ thinh thinh đạo đời!

Người lên núi rừng thênh thang bước
Ta vào đồng nội xóm làng xa
Người vui phố thị xốn xao
Ta vui đom đóm soi vào đêm thâu

Chỉ một bấc lửa yên tâm nến
Phiêu diêu cho đến bến thôn trang
Dòng sông cồn cát nở nang
Bắt nhau qua lại nhịp ngang thân cầu

Cái quan cũng một màu nâu thẫm
Lạc bước ta vào hái hoa ra
Từ trong vô thường vọng ra
Thít tha...thít tha... gọi là thít tha !

Ai buông tiếng thở hơi dồn tếng?
Hương vị thơm ngon ngọt cả lòng !
Vô tư một đóa đơm bông
Vô chung: thị hữu, văn trông, vô thường!

Thôi vui đến mãi xa xa bược
Thổn thức bao đêm gọi gọi mời
Thốt lên hai tiếng: trơi ơi!!!...
Nhân trần lạc bước tơi bời cho ai?...
Chưa phân loại
Uncategorized