Không Tên 9

Tác giả: Hương Ngọc Lan

KHÔNG TÊN 9
( gửi anh 5...)

em lùi bước rồi anh hạnh phúc chưa anh?!
trả lại cho anh khoảng trời riêng bình lặng
chỉ mỗi riêng em hồn vất vơ trĩu nặng
đớn đau kiệt cùng
vụn vỡ
lặng câm

anh về bên người trọn vàng đá trăm năm
đọa đày hồn em trong xác xơ điên dại
trái tim hắt hiu
úa nhàu
khắc khoải
ngơ ngác kiếm tìm chút rơi vãi tàn hương

anh về bên người vun đắp những yêu thương
lẻ loi mình em chôn đời trong góc khuất
lặng lẽ yêu anh trong âm thầm bất lực
lạc lõng giữa đời
nhạt thết
rỗng không

em lùi bước rồi anh hạnh phúc chưa anh!
nguyện cầu cho anh mãi đuộm nồng hương lửa
ngày mai
ngày kia
và những ngày sau nữa
dẫu nát tim này em vẫn chỉ yêu anh

em lùi bước rồi anh hạnh phúc chưa anh?!.

HNL
Chưa phân loại
Uncategorized