Không Tên 56

Tác giả: Hương Ngọc Lan

có phải Đông đã về chạm ngõ
sáng hôm nay chớm lạnh vai gầy
bên hiên nhà bâng quơ khóm cúc
dịu dàng xinh nở trắng góc vườn

tháng mười hai nép bên khung cửa
góc giáo đường thánh thót chuông ngân
áo ai trắng nhuộm lam màu nắng
phớt ngang đời đọng lại chút hương

có phải Đông ngập ngừng sang phố
để chiều nghe lạnh bước chân về
con sâu nhỏ cuộn mình đi ngủ
co ro trong chiếc lá cuối cùng

có phải Đông nên lòng thổn thức
ký ức xưa cuồn cuộn sóng trào
tiếng vĩ cầm ai buông réo rắt
xui cõi lòng lạc chốn hư vô

HNL
Chưa phân loại
Uncategorized