Không Tên 54

Tác giả: Hương Ngọc Lan

KHÔNG TÊN 54

một trăm ngày rồi nhỉ
mãi mãi cách biệt nhau
chẳng thể còn nghe được
lời thủ thỉ ai trao

đêm đêm thầm khẽ gọi
tên người đã rêu phong
mà nghe tim đau nhói
ai thấu hiểu nỗi lòng

lá bên thềm rơi nhẹ
sao như vỡ màn đêm
lao xao ngoài hiên cửa
ngỡ bước ai đang về

ánh đèn khuya độc bóng
ngọc lan chẳng tỏa hương
giữa cô phòng trông ngóng
chỉ nghe vạc kêu sương

một trăm ngày rồi nhỉ
sao chẳng thể quên nhau
trong tim ta vẫn chỉ
hoài nỗi nhớ hanh hao
Chưa phân loại
Uncategorized