Không Tên 50

Tác giả: Hương Ngọc Lan

Đêm tàn leo lét mảnh trăng gầy
Cõi lòng vụn vỡ có ai hay
Người xa biền biệt quên hay nhớ?
Mà sao tăm cá biệt trời mây

Mòn mỏi thương sầu cứ bủa vây
Mộng về giây phút thuở mê say
Tháng năm đơn bóng hoài trăn trở
Mãi níu cuộc tình đã xa bay

Thầm ước mong người trở về đây
Cho vơi đi bớt nỗi lắt lay
Lối xưa in dấu giờ phai mất
Chỉ còn sót lại nỗi đắng cay

Ta vẫn yêu người chẳng đổi thay
Hàng đêm ôm nỗi nhớ quắt quay
Gửi cánh chim chiều nhờ mang đến
Trao người phương ấy tình ngất ngây
Chưa phân loại
Uncategorized