Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hò Hẹn

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Mấy bận trăng về qua bến cũ
Bàng bạc sông in nỗi nhớ lòng
Con đò thức giấc nghe tình tự
Tiếng của trăng vàng với nước sông
____________________________
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bất Tiện
  • Bến Vắng
  • Muối Mặn Gừng Cay
  • Họa Sĩ Ước Mơ Với Bức Tranh Không Bao Giờ Vẽ Xong
  • Luân Hồi
  • Một Vùng Hạ Nhớ
  • Mộng Giang Hồ.
  • Cái Tôi Mưa Nắng
  • Niềm Tin Và Chiếc Lá Cuối Cùng
  • Cải Ơi!
Thơ tương tự
  • Hò Hẹn ( Tình Thơ Tháng Mười ) (Mai Xuân Rin)
  • Hò Hẹn Mãi Cùng Em Cũng Đến (Hoàng Nhuận Cầm)
  • Hò Hẹn Mãi Cuối Cùng Em Cũng Đến (Hoàng Nhuận Cầm)
  • Hò Hẹn Một Mùa Đông (Bùi Thành Công)
  • Hò Hẹn Phố (Dã Tràng Cát)
  • Hò Hẹn Phố (Dã Tràng Cát)
  • Hò Hẹn Tháng 6 (Quang Nguyễn)
  • Hò Hẹn Với Tháng Năm (Nguyễn Thanh Ninh)
Thơ bạn muốn xem
  • Chụp Hình
  • Thuyết Pháp Trước Cành Hoa Của Như Lai...
  • Dòng Sông Trắng
  • Lục Bát Tre
  • Đừng Gieo Nỗi Nhớ Vào Nhau
  • Thiên Hà
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 937.
  • Đêm Thu
  • Vì Tp Hcm Ruột Thịt
  • Dại Dột
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quãng Nhẫn
  • Anh Thủy Nguyễn
  • PHẠM TÙNG
  • Hương Ngọc Lan
  • Trần Mạnh Hảo
  • Chu Kỳ Thư
  • Vệ- Trà Huỳnh Kim Anh
  • Ưng Bình Thúc Giạ Thị
  • YeuDieuLongNu
  • Thư Trần
©2026 - CungThuGian.com