Hò Hẹn Với Tháng Năm

Tác giả: Nguyễn Thanh Ninh

HÒ HẸN VỚI THÁNG NĂM

Em có về hò hẹn với tháng Năm
Nghe phượng hát thắm đằm sắc đỏ
Bằng lăng tím rắc vương đầy lối ngõ
Nắng xôn xao giục hoa cỏ giao mùa

Em có về để nhặt gió ngày xưa
Luồn qua tóc rồi vui đùa nũng nịu
Thầm thì khẽ hạ vào trưa để níu
Chút hương thầm ai giấu kỹ mùa thương

Em có về để nhặt nắng sân trường
Mùa thi ấy phượng ngượng ngùng khẽ nói
Ve hòa tấu bản tình ca mời gọi
Hẹn em về hạ ngồi đợi tháng Năm.

02/5/2021
Nguyễn Thanh Ninh
Chưa phân loại
Uncategorized