Gửi Em...

Tác giả: Hương Ngọc Lan

GỬI EM
( tặng Takashima)

Chị trót lỡ làm người đàn bà cũ
Thì hãy đừng...
em đừng... ngỏ lời yêu
Bấy lâu nay cố dỗ tim yên ngủ
Đừng chạm vào chị sợ nó liêu xiêu

Kềm nén lòng thầm nhủ
thôi ...
ngừng yêu
Bao cảm xúc thả trôi vào dĩ vãng
Dẫu có vui có buồn mình tự chịu
Giấu vào lòng, không vướng bận vương mang

Em bây giờ đường còn rộng thênh thang
Thì van em đừng dại khờ bồng bột
Chị như mưa đang cuối mùa ủ dột
Chẳng còn gì để dành tặng cho em

Van em mà
đừng khuấy động màn đêm
Đừng như con thiêu thân lao vào lửa
Không thể nào mình đi xa hơn nữa
Hãy trở về và...
quên chị
em nha!...

HNL
Chưa phân loại
Uncategorized