Gửi

Tác giả: Sgalfder

tôi ra bưu điện
gửi vội một lá thư
gửi hết những vấn vương còn xót lại
gửi đi kỉ niệm thời thơ ấu
những lũ bạn với nhân cách ruồi bâu
gửi đi những ngày tháng không lành
để đổi lại một ngày trời trong xanh
gửi đi những nỗi niềm tình yêu mang đến
để tôi có thể hiến tặng trái tim này nguyên vẹn
gửi đi những lời hứa hẹn không thể thành hiện thực
gửi đi hết những vết mực nham nhở ở cánh tay
những vết sẹo từ những lần cắt vội chưa lành
những cơn đau đầu, những đêm mất ngủ
tôi gom hết mọi nhân cách đang trốn trong tủ
nhanh tay viết vội
những lời thú tội
gửi hết những đau thương đã quên
đặt bút kí tên
tôi gửi vào cõi hư vô
không hẹn nhận lại
Chưa phân loại
Uncategorized