Gửi

Tác giả: Lê Gia Hoài

Tây Bắc mùa này vào hạ chưa em
Ở nơi anh hoa bằng lăng đã nở
Giữa sân trường từng chùm hoa rực rỡ
Bung hết mình trong sắc tím thân thương.

Hạ đã sang lòng bao nỗi vấn vương.
Chỉ mình em dưới tán bàng lặng lẽ.
Hứng từng giọt mưa đầu mùa mới mẻ
Giọt nước mát lành mong nhớ về nơi xa...

Cho anh gửi cả chùm hoa nắng hạ
Theo mây ngàn mang nỗi nhớ về em
Từng tiếng ve vẫn khắc khoải đêm đêm
Giục lòng anh đừng quên phương trời ấy.

Những niềm vui và nỗi buồn cũng vậy..
Sẽ trôi đi khi năm tháng phôi pha...
Mùa qua mùa rực rỡ những sắc hoa.
Hãy cố gắng để xa xôi …gần lại..

20/05/2017

Lê Gia Hoài – Mỹ Hạnh.
Chưa phân loại
Uncategorized