Gửi

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Sóng biển hỡi xin cho nhắn gửi
Bao vui buồn hờn tủi trôi xa
Đừng nên đeo bám lấy ta
Hãy theo ngọn sóng tan hòa biển xanh.

Để lại Những ngọt lành êm ấm
Những duyên nồng đượm thắm tinh khôi
Cho bao nhân thế tiếng cười
Niềm vui hạnh phúc ngập trời mộng mơ.

Gửi biển những thờ ơ cay đắng
Hay giọt sầu còn mặn bờ môi
Gửi cho biển cả cuốn trôi
Cô đơn nghiệt ngã trong đời còn vương.

Gửi hết cả đoạn trường bể ái
Ngày qua ngày mê mải lụy phiền
Cho đời cuộc sống an nhiên
Xua tan sầu não truân chuyên tình trường.
3/5/2017
Chưa phân loại
Uncategorized