Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Gửi

Tác giả: Cây Mít

Hôm nay trời bỗng âm u
Bên kia sườn núi mây mù đang lên
Cớ sao người lại vội quên
Bao nhiêu hạnh phúc êm đềm hôm nao
Tình yêu đâu phải con dao
Bình thường sắc nhọn đâm vào thì đau
Mong sao người bớt u sầu
Yêu thương cất lại nguyện cầu bình an.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hãy Trả Cho Anh
  • Bỏ Về
  • Người Lạ !
  • Đừng Nhớ Người Cũ
Thơ tương tự
  • Gửi (Lê Nguyễn Ngọc Yến)
  • Gửi (Hương Ngọc Lan)
  • Gửi (Sgalfder)
  • Gửi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Gửi (Lê Gia Hoài)
  • Gửi (YÊU THOÁNG QUA)
  • Gữi (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
  • Gửi 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Gửi Admin (Dung Nguyên)
  • Gửi Ai (Ngọc Thạch)
Thơ bạn muốn xem
  • Vần Thơ Ta Sẽ Kết Dòng
  • Mưa Chiều
  • Chiều Mưa Thứ Bảy
  • Mộng Khêu Lửa Ấm
  • Một Tiếng Cố Nhân
  • Tạ Từ Cánh Nhạn
  • Ru Người Thuở Ấy
  • Có Những Con Người
  • Tình Yêu Vĩnh Cửu
  • 867 - Tản Mạn Tháng Ba
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Đăng Trình
  • Lê Minh Thành
  • Lý Văn Sáu
  • Phạm Thị Cúc Vàng
  • Xuân Hồng
  • Phan Thành Lanh
  • Không Biết
  • Thảo Phương
  • Đức Minh
  • Nguyễn Kim Hương
©2025 - CungThuGian.com