Em..!

Tác giả: Peter Hy Tấn

Em có biết hôm nay lễ tình nhân?
Bao đôi lứa dập dìu hoài trên phố
Đêm lên đèn, những nụ cười rạng rỡ
Mà riêng anh ôm nỗi nhớ nghẹn ngào

Anh vẫy vùng trong những nỗi buồn đau
Thương cho hoa úa màu trong giông bão
Cả hôm nay lòng nặng nề sầu não
Nhớ về em nhưng ai thấu cho chăng?

Một nén hương cho người giữa nghĩa trang
Bông hoa đỏ cài lên hình đã nhạt
Nắng mùa xuân giờ không là ấm áp
Khi tay anh chẳng nắm chặt tay em

Lễ nhân tình, em có biết không em?
Anh đau đớn nhìn trời đêm lệ đổ
Vẫn lứa đôi sánh vai nhau trên phố
Vẫn riêng anh góc quán nhỏ thèm say

02.2017
Chưa phân loại
Uncategorized