Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngỡ Ngàng

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Đi qua ngõ vắng sương mù
Chợt nghe thổn thức lời thu cuối ngày

Bàn tay vuột mất bàn tay
Trái tim hóa đá tù đày lặng câm

Vấn vương từ thuở ngàn năm
Bây giờ lạc nhịp xa xăm cung đàn

Gió mây ngoảnh mặt ngỡ ngàng
Uyên ương gãy cánh bàng hoàng tỉnh mê
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Trời Đã Vào Đông
  • Giữa Chợ Đời Tôi Bán Gánh Thơ Tôi..
  • Tìm Về Bờ Giác
  • Mùa Xuân Yêu Thương
  • Thu Hoài Niệm
  • Giã Biệt Trường Xưa
  • Tháng Giêng Xưống Phố
  • Vẩn Vơ
  • Vô Thường
  • Vu Lan Nhớ Ngoại
Thơ tương tự
  • Ngỡ Ngàng (Thiên Ân)
  • Ngỡ Ngàng (Thúy Lan)
  • Ngỡ Ngàng (Vũ Kim Thanh)
  • Ngỡ Ngàng (Bình Trần)
  • Ngỡ Ngàng (Hồng Dương)
  • Ngỡ Ngàng (BS.Bạch Liên)
  • Ngỡ Ngàng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Ngỡ Ngàng (Ngọc Thụy)
  • Ngỡ Ngàng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Ngỡ Ngàng (TamMuội)
Thơ bạn muốn xem
  • Lời Ghi Trên Cát
  • Mùa Hè Hoang Phượng Đỏ
  • Đèo Hải Vân
  • Thương Cánh Chim Trời
  • Tâm Tình Thắm Lành...
  • Sầu Trống Vắng
  • Nhã Ca - Khúc Tri Giao
  • Sinh Nhật Bố Tuổi 80
  • Tiếng Chim Tỉnh Thức
  • 569 - Thu Biếc
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Taicuc
  • Ty
  • Trần Công Khanh
  • Uyên Phương Minh Nguyệt
  • CQ
  • Trần Mai Hường
  • Nông Thị
  • Thượng Tấn Đạt
  • Nguyễn Đức Tốn
  • Bạch Xuân Phẻ
©2026 - CungThuGian.com