Ngỡ Ngàng

Tác giả: Thiên Ân

NGỠ NGÀNG
Giả sử một ngày kia biển cạn
Em về đâu hun hút bóng mờ?
Đám mây sầu giăng và khuếch tán
Sóng buồn buồn giấu kín ý thơ

Giả sử một ngày biển ngồi khóc
Nước mắt đau dằn vặt rơi đều
Nụ hôn men tình không mời mọc
Thương ai dành dùm và chắt chiu

Giả sử con thuyền tình xa bến
Thế gian giẫy chết biết bao người
Hơi thở chìm sâu và hổn hển
Đánh mất muộn phiền tuổi hai mươi

Giả sử thời gian là liều thuốc
Đắng cay mặn ngọt âu chuyện đời
Muôn lời thỏ thẻ dường quen thuộc
Lòng bỗng cồn cào , trái tim sôi

Giả sử biển còn nhiều giông tố
Anh , em tan tác bốn phương trời
Cuộc sống còn hỉ , nộ , ái , ố
Khúc ru buồn run run bến môi
Ngày 1/10/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized