Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngỡ Ngàng

Tác giả: Bình Trần

NGỠ NGÀNG

Ta tặng cho ta chút ngỡ ngàng
Bên hiên ừ nhỉ gió mới sang
Tinh ngịch nắng trưa đùa bên cửa
Thức tỉnh mới đó lại mơ màng
Mỉm cười một chút chờ xuân sang
Chủ nhật eo ôi ngày ngắn thế
Vụt mất để ta phút bàng hoàng .

6/1/2013
Bình Trần
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chiều Thơ
  • Mưa Ơi @
  • Xuân Viên Xứ
  • Không Đề>>>>>>>
  • Ta Là Chính Ta
  • Nhớ Thu Xưa
  • Ngỡ Ngàng 1
  • Hẹn Ngày Về
  • Bão Qua
  • Cưộc Đời Của Cỏ
Thơ tương tự
  • Ngỡ Ngàng (Thiên Ân)
  • Ngỡ Ngàng (Thúy Lan)
  • Ngỡ Ngàng (Vũ Kim Thanh)
  • Ngỡ Ngàng (Hồng Dương)
  • Ngỡ Ngàng (BS.Bạch Liên)
  • Ngỡ Ngàng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Ngỡ Ngàng (Đỗ Mỹ Loan)
  • Ngỡ Ngàng (Ngọc Thụy)
  • Ngỡ Ngàng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Ngỡ Ngàng (TamMuội)
Thơ bạn muốn xem
  • Tháng Ba Trong Nỗi Nhớ
  • Tình Đau
  • Ở Bẩn
  • Một Thuở Bên Nhau
  • Nói Với Em, Toronto!
  • Còn
  • Vẫn Mãi Yêu Em
  • Thời Ngốc Nghếch
  • Tìm Yêu Trong Kỷ Niệm
  • Một Mình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ân Thiên
  • Nguyễn Bính
  • Nguyễn Thành Dương
  • Jos.Cao Thái
  • Đặng Quang Chính
  • Thugiangvũ
  • Hoàng Trúc Ly
  • Khách
  • Tùy Anh
  • Nam Nga - NN
©2025 - CungThuGian.com