Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Không Đề>>>>>>>

Tác giả: Bình Trần

KHÔNG ĐỀ>>>>>>>

Lâu không viết câu từ tan biến
Hồn thơ chừng tắt lịm miên man
Thấm vào hồn ấm ức trái ngang
Nghe cô độc hành trình viễn xứ
Năm dần khép tâm tràn tư lự
Cố vẫy vùng bao thủa khó ra
Ngẫm đời thường đầy dãy can qua
Sao ngõ hẹp thêm vào oan trái.

BT
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chiều Thơ
  • Mưa Ơi @
  • Xuân Viên Xứ
  • Ngỡ Ngàng
  • Ta Là Chính Ta
  • Nhớ Thu Xưa
  • Ngỡ Ngàng 1
  • Hẹn Ngày Về
  • Bão Qua
  • Cưộc Đời Của Cỏ
Thơ tương tự
  • Không (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Không (Lê Công Tuấn Giang)
  • Không (Đông Tảo)
  • Không (Vũ Hội)
  • Không (Đan Dương)
  • Không (Nguyễn Tâm)
  • Không (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Không (Đăng Từ)
  • Không (Trần Mạnh Hảo)
  • Không - Thơ Kim Minh (KIM MINH CHÂU NAM)
Thơ bạn muốn xem
  • Con Đường Em Đã Đi Qua
  • Tóc Phai
  • 255. Đùa Giám Thị Trung
  • Từ Đó
  • Hái Chùm Ngẩn Ngơ
  • Thời Gian Và Nó Lặp Lại Liên Tục Và Là Phần Còn Lại Của Nhân Loại
  • Vắng Xa
  • Nhưng Đôi Lúc ...
  • Lời Tình Mùa Đông
  • Diễn Viên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hàn Phong
  • Tuyết Sơn Phi Hồ
  • Khương Thuỵ Phùng
  • Võ Chí Hiệp 0977666098
  • Lê Hân
  • Định Hải
  • Ngô Quí Trung
  • Nghi_luc
  • Trịnh Gia Mỹ
  • Đằng Phương
©2025 - CungThuGian.com