Trách Biển

Tác giả: Phạm Ngoc Vĩnh

TRÁCH BIỂN

Trách chi lúc dịu lúc cuồng
Cũng vì tại gió chuyển luồng đổi thay

Đã không cả nổi biển đầy
Còn khơi bến cạn buồn thay là buồn
Có làm hạt cát vô hồn
Mới hay lòng biển dỗi hờn vì đâu

Kìm lòng để sóng bạc đầu
Cho đời thi vị tô màu vẽ tranh
Trải tình con sóng trào dâng
Vỗ về bờ cát vết chân xóa nhòa

Trăng thanh gió gợn xô bờ
Ngóng chiều ai đợi ai chờ cùng ai
Trách chi sao cứ trách hoài
Bờ trong lưới thả tàu ngoài neo buông

Thương mùa nước nổi triều cường
Vỗ về chân sóng vấn vương cuộc tình

PNV
Chưa phân loại
Uncategorized